Nỗi đau xót khi "ông ăn chả, bà ăn nem"
Hôn nhân của Ngọc và Hùng có thể hạnh phúc nếu không thiếu tiếng cười trẻ thơ. Trước khi cưới, họ phát hiện Hùng bị vô sinh, khiến Ngọc buồn bã vì không thể có con. Dù vậy, Ngọc vẫn quyết định cưới Hùng với hy vọng vào phép màu. Sau 5 năm mong chờ và chạy chữa, điều kỳ diệu không xảy ra. Hùng ngày càng chán nản và thường gắt gỏng với Ngọc, đặc biệt khi cô đề nghị thử các phương thuốc. Một hôm, Hùng thẳng thừng bảo Ngọc tìm người khác sinh con, khiến cô càng đau lòng. Dù không từ bỏ, Ngọc không hiểu tại sao Hùng lại dễ dàng từ bỏ hy vọng. Tối đó, cô hẹn gặp bạn thân để tâm sự.
Liên khuyên Ngọc nên xin con với một chàng trai thoáng tính mà cô biết, nhưng Ngọc từ chối vì không muốn phản bội chồng. Liên nhắc nhở Ngọc nên nghĩ kỹ trước khi quyết định. Đến nhà, Ngọc bất ngờ phát hiện giày cao gót của phụ nữ và nghe tiếng động lạ. Khi vào phòng ngủ, cô thấy chồng đang ở cùng một cô gái trẻ. Hùng thản nhiên nói với Ngọc rằng anh bị vô sinh, nên sẽ không có con ngoài ý muốn. Cô gái còn cười khúc khích bên cạnh.
Ngọc thấy chồng phản bội ngay trước mặt mình, cảm giác đau khổ khiến cô gọi điện cho Liên sắp xếp một cuộc hẹn với người khác. Tại khách sạn, cô nhanh chóng ôm hôn chàng trai trẻ, dẫn đến một đêm không thể quên. Sáng hôm sau, Ngọc quyết định ly hôn. Khi ký vào đơn, Hùng nghi ngờ cô đã qua đêm với ai, và Ngọc thừa nhận. Hùng đồng ý nhường tài sản cho Ngọc như một cách đền bù vì không thể cho cô con cái. Ngọc đau đớn nhận ra rằng sự phản bội đã dẫn đến tình cảnh bi thảm này.
Source: https://afamily.vn/be-bang-nhung-giot-nuoc-mat-khi-ong-an-cha-ba-an-nem-2017031509595969.chn